NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Đôi ḍng tâm huyết

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #31  
Cũ 24-01-14, 08:45 AM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Bến sông chiều

Dơi cánh thuyền rong nơi bể thẳm
Trông vầng nguyệt lặn chốn trời xa
Vu vi gió thổi sầu cơn sóng
Bảng lảng mây giăng khuất bến phà
Cảnh vật lờ mờ theo trống gơ
Tâm hồn khắc khoải dệt lời ca
Năm dài nỗi nhớ luôn ngào ngạt
Tháng rộng niềm thương măi đậm đà
Đợi buổi trùng hoan hờn ư bạn
Mơ ngày tái ngộ xé ḷng ta
Chia ly chẳng hẹn trăng tṛn khuyết
Cách biệt nào hay bóng xế tà
23/01/14
tn

Lần sửa cuối bởi Thế Nam; 17-02-14 lúc 03:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (04-02-14), Cá chuồn (24-01-14), nguyenxuan (24-01-14), Nhím con (24-01-14), phale (24-01-14), TIẾNG L̉NG (24-01-14), tra sua (24-01-14)
  #32  
Cũ 27-01-14, 11:38 PM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Nghĩa- Xuân- Thơ
( Song điệp- độc vận)

Nghĩa đượm xuân nồng nhả ư thơ
Xuân đầy quư trọng nghĩa lồng thơ
Ngày xuân rượu nghĩa đong hồn bạn
Cảnh tết xuân t́nh kết nghĩa thơ
Nghĩa ướp ḷng xuân thanh vận chữ
Hoa bày lễ nghĩa rạng xuân thơ
Ân sâu nghĩa nặng xuân tràn măi
Vẹn nghĩa xuân hồng chất chứa thơ.
27.01.2014
sd
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (04-02-14), Cá chuồn (17-02-14), kiều thành (14-02-14), nguyenxuan (17-02-14), Nhím con (28-01-14)
  #33  
Cũ 13-02-14, 11:12 AM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định




Lời buồn chưa nói



Muôn lời chưa nói lệ nḥa tan”
Mặn đắng bờ môi nhiễm đại ngàn
Một gánh duyên t́nh xa vạn dặm
Hai vầng nhật nguyệt khuất ba gian
Thuyền đi bốn biển mây mưa vẫy
Bến đợi mươi mùa nắng gió chan
Nửa kiếp hồng nhan dầm tuyết lạnh
Thiên thu trở giấc có nồng nàn???

Thôi đành cửa đóng then gài
Miên man giấc mộng u hoài riêng ta!
11/02/14
sd

Lần sửa cuối bởi Thế Nam; 14-02-14 lúc 08:43 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Cá chuồn (17-02-14), kiều thành (14-02-14), nguyenxuan (17-02-14), Nhím con (22-02-14)
  #34  
Cũ 14-02-14, 09:03 AM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Những cánh hoa sen
(Ngđt, bát láy, Thủ vĩ ngâm, nhất vận)
....

Êm đềm phát triển mạch đường thơ
Hiệp vẽ ḍng nghiêm óng ả bờ
Nghĩa đượm quê nghèo tha thiết nở
Ân nồng lối nhỏ rộn ràng mơ
Trang đời hóm hỉnh bừng hoa rộ
Giấc mộng trầm ngâm điểm noăn chờ
Lặng lẽ thương nhiều tuy cách trở
Êm đềm phát triển mạch đường thơ
11/02/14
sd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Cá chuồn (17-02-14), kiều thành (14-02-14), nguyenxuan (17-02-14), Nhím con (22-02-14)
  #35  
Cũ 17-02-14, 12:23 PM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

XUÂN THI ĐÀN

( Bát láy, Thủ vĩ ngâm, Nhất vận)

Nồng nàn phát biểu đỗi hùng ca
Thắm thiết bên nhau khó tả mà
Nhớ nụ môi hồng tươi tắn quả
Thương làn mắt biếc ngọt ngào hoa
T́nh thơ kính cẩn luôn vồn vă
Nghĩa bạn trang nghiêm rất đậm đà
Khắng khít bao phương đồng hiệp cả
Nồng nàn phát biểu đỗi hùng ca.
17/02/2014
sd

Lần sửa cuối bởi Thế Nam; 17-02-14 lúc 03:06 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Cá chuồn (21-02-14), nguyenxuan (17-02-14), Nhím con (22-02-14)
  #36  
Cũ 20-02-14, 04:23 PM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Thương Thầy

Giá lạnh canh trường xếp trán cao,
Sương pha mái tóc tự đêm nào!
Thuyền hoa tỏa sáng ḍng sông chảy,
Bến mộng giăng đầy ngọn sóng xao.
Một cảnh gieo nhân ngời dáng trúc,
Hai quê cấy nghĩa rạng cành đào.
Bao lần phượng đỏ thay màu áo,
Vọng bấy niềm yêu bậc trí hào.


07.09.12
sd
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Cá chuồn (21-02-14), nguyenxuan (22-02-14), Nhím con (22-02-14)
  #37  
Cũ 21-02-14, 09:23 AM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Tim tím tái

Tim thời tím tái tủi tim trơ
Tức tưởi t́nh tan tính toán tờ…
Thút thít trăng tà thương tuổi trẻ
Thầm th́ tháng tẻ tội tâm thơ
Thân trôi tới tấp trưa thui thủi
Tuyết trải te tua tối thẫn thờ
Thảng thốt ta t́m trong tưởng tượng
Thiên thần thỏ thẻ thích trai tơ!
20/02/2014
sd

Lần sửa cuối bởi Thế Nam; 21-02-14 lúc 09:55 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Cá chuồn (21-02-14), nguyenxuan (22-02-14), Nhím con (22-02-14)
  #38  
Cũ 21-02-14, 03:51 PM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Giọt đắng từ ly
(Ngũ độ thanh, nhất vận)

Những giọt sầu thương khó mở lời
Ta về quẳng bút dẹp mùa chơi
Vần thơ chữ sáng mang chùa gởi
Nghĩa bạn t́nh xa sải bước rời
Ủi rẫy trồng ngô cùng nắng dọi
Ra đồng cắt cỏ với thuyền bơi
Thời gian nhạt nhẽo ai màng tới?
Ngẫm kiếp hồn đau nửa cuộc đời!
21/02/14
sd
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
nguyenxuan (22-02-14), Nhím con (22-02-14)
  #39  
Cũ 24-02-14, 04:49 PM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

T́nh buồn trên bia đá

Gửi lại trần gian một mảnh đời
Xuân tàn quạnh quẽ lệ sầu rơi
Bâng khuâng bóng lẻ nương đầu gió
Lạnh lẽo hồn đau tựa góc trời
Luyến buổi gần con t́nh thắm thiết
Thương chiều kế vợ cảnh chơi vơi
Mưa sa nặng hạt buồn khôn tả
Sấm giật tay buông nửa phút rời!

Sông t́nh đă cạn từ đây
Bến xưa ơi hỡi tháng ngày buồn tênh!

24/02/2014
sd

Lần sửa cuối bởi Thế Nam; 24-02-14 lúc 05:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
nguyenxuan (07-03-14), Nhím con (24-02-14)
  #40  
Cũ 07-03-14, 08:47 AM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Chờ ai nối sợi t́nh chung
( Thuận nghịch độc- Thủ vĩ ngân)

Thuận:

Này sao gió lạnh ướp trăng mờ
Mộng ước gieo ḷng săn khối xơ
Lay khẽ ư t́nh thương nghĩa bạn
Thấm nồng duyên phận ghép vần thơ
Gầy tim hỡi cảnh hờn quên nhớ
Mệt trí ôi đời tỉnh chạnh ngơ
Đầy đủ vị yêu hồn réo gọi
Này sao gió lạnh ướp trăng mờ!

Nghịch:


Mờ trăng ướp lạnh gió sao này
Gọi réo hồn yêu vị đủ đầy
Ngơ chạnh tỉnh đời ôi trí mệt
Nhớ quên hờn cảnh hỡi tim gầy
Thơ vần ghép phận duyên nồng thấm
Bạn nghĩa thương t́nh ư khẽ lay
Xơ khối săn ḷng gieo ước mộng
Mờ trăng ướp lạnh gió sao này.
04/03/2014
tn
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
nguyenxuan (07-03-14), Nhím con (07-03-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.