NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Chút hương xưa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 07-04-13, 01:02 PM
ngthaonguyen ngthaonguyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2013
Bài gửi: 7
Thanks: 56
Thanked 49 Times in 7 Posts
Mặc định Chút hương xưa

.
Nắng vàng rơi

Chiều qua phố nắng vàng ngập lối
Mắt ai nh́n bối rối hàng cây
Nón nghiêng trĩu cả vai gầy
Vờn chi gió hỡi tóc mây ngập ngừng

Chiều qua phố nắng cùng dạo bước
Người theo nhau xuôi ngược nẻo đường
Chợt nghe tiếng trống tan trường
Bao nhiêu kỉ niệm nhớ thương tràn về

Chiều qua phố nắng lê từng nỗi
Ai chờ ai đắp đổi tháng ngày
Xa rời thuở ấy ṿng tay
Người góc bể, kẻ chân mây... Ngậm ngùi !

25032013
Thảo Nguyên
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to ngthaonguyen For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (07-04-13), Cá chuồn (07-04-13), CM4Q (07-04-13), kiều thành (10-04-13), langthangkhach (10-04-13), Nhím con (08-04-13), phale (07-04-13), Phidiep5 (07-04-13)
  #2  
Cũ 07-04-13, 10:12 PM
ngthaonguyen ngthaonguyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2013
Bài gửi: 7
Thanks: 56
Thanked 49 Times in 7 Posts
Mặc định

.
Ai bảo t́nh là

Ai bảo t́nh là nước mắt
Nên chi ướt đẫm bờ vai
Từ phút từng giây nén chặt
Vẫn len lén tận đêm dài

Ai bảo t́nh là sợi nhớ
Nên chi kẻ ở người đi
Rưng rức níu từng hơi thở
Chiều thu ủ bóng xuân th́

Ai bảo t́nh là tất cả
Nên chi nghiệt ngă trăm đường
Trái tim đôi lần đáp trả
Nghe chừng khổ lụy ngàn phương

Ai bảo t́nh là măi măi
Cho em hỏi nhỏ câu này
Mai mốt người ta gặp lại
Khóc cười nào biết ai hay

24032013
Thảo Nguyên
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to ngthaonguyen For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (08-04-13), Cá chuồn (07-04-13), CM4Q (07-04-13), kiều thành (10-04-13), langthangkhach (10-04-13), Nhím con (08-04-13), Phidiep5 (07-04-13)
  #3  
Cũ 10-04-13, 12:51 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ngthaonguyen Xem bài viết
.
Ai bảo t́nh là


Ai bảo t́nh là măi măi
Cho em hỏi nhỏ câu này
Mai mốt người ta gặp lại
Khóc cười nào biết ai hay

24032013
Thảo Nguyên
Tớ thích cái đoạn kết này

Một thưở nồng say
Khóc cười nào biết ai hay
Nh́n đời kẻ tay
Biết sao tả được men say t́nh nồng
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoabeodai (10-04-13), ngthaonguyen (18-05-13)
  #4  
Cũ 16-06-15, 11:51 AM
ngthaonguyen ngthaonguyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2013
Bài gửi: 7
Thanks: 56
Thanked 49 Times in 7 Posts
Mặc định


Chạm

Nắng chạm vào cánh hoa
Giọt sương rời lưu luyến
Buồn vui đan từng chuyến
Những ṿng xe cuộc đời

Em nào biết lá rơi
Nếu chiều không buông gió
Nếu anh chưa từng có
Phút hẹn ḥ đón đưa

Gót chạm vào lối xưa
Thầm th́ lời ai rót
Giấc mơ chưa hề ngớt
Vươn dài nhánh ấp iu

Em c̣n lại bao nhiêu
Góp gom miền kí ức
Kệ đêm gầy thao thức
Kệ vàng vơ tháng năm

Anh chạm vào mù tăm
Bỏ quên t́nh một thuở
Em chạm vào nỗi nhớ
Khóc ̣a suốt thiên thu

Chỉ c̣n lại lời ru
Mịt mù thời gian với...

16062015
Thảo Nguyên
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ngthaonguyen For This Useful Post:
Cá chuồn (17-06-15), Gió Bụi (17-06-15), phale (17-06-15)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:17 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.