NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Con gái số một!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-10-11, 10:18 PM
Trúc Huỳnh Trúc Huỳnh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Đến từ: Cần Thơ
Bài gửi: 128
Thanks: 112
Thanked 282 Times in 106 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Trúc Huỳnh
Mặc định Con gái số một!

Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Tại sao phải làm con gái nhỉ?
Làm zai sướng hơn bao điều
Không tắm cũng không có ǵ xất

Làm zai có thể cua gái hằng ngày
Có thể lượng lờ đến sáng mờ
Về ngủ phè chẳng ai chê móc
Con trai sao mà sướng thế kia

Ngẫm nghĩ lại xem cái đă
Mà khoan dù ǵ vẫn là gái
Ra đường bị zai ngúyt ngoa
Rằng em này đẹp không chê được

Làm gái có thể mặc váy áo
Có thể làm đẹp bằng son phấn
Sẽ được zai tỏ t́nh mỗi ngày
Nào me - xoài - cóc - ổi nịn em

Làm zai không bằng làm gái nhỉ?
Ḿnh hăy đứng lên lật đổ zai
Đánh cho lê lết xin mấy chị
Tha cho tội tán gái của zai

Ha ha con gái vô địch rồi!
Chẳng zai nào dám chọc gẹo nữa
Mà phải hậu phụng em mỗi ngày
Cóc ổi me x̣ai phải đủ đầy....

Lần sửa cuối bởi Trúc Huỳnh; 11-10-11 lúc 10:26 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Trúc Huỳnh For This Useful Post:
Nhím con (13-10-11), VŨ AN (26-11-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.