NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nothing 35
Nạp lại trang này Làm thơ đêm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 30-12-10, 02:49 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định Làm thơ đêm

LÀM THƠ ĐÊM.

Đôi vần hí hoáy ngọn đèn hoe
Cậu đóm tàn canh đít vẫn ḷe
Nửa thúng ngày mai phiên chợ họp
Lưng b́ sáng sớm hội làng khoe
Bùi tay véo nặn son vừa thiếp
Ngọt bút viền tô phấn đủ ḥe
Ngọ ngoạy bài thơ nằm hóng gió
Trăng cười toác cả cái mồm loe.

tnqs1


Thơ......làm đêm


Thơ làm chẳng được tóc vàng hoe
Đă thế Pha Lê ả ấy ḷe
Lạc ư sai niêm c̣n muốn gợi
Thông vần thất luật lại đ̣i khoe
Lưng kḥm vặt tóc moi từ hiểm
Ngón ră sờ râu móc tứ ḥe
Những tưởng rằng ngon thời hí hoáy
Đâu ngờ khó thật bút ṭe loe

NT 24.12.10

Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (30-12-10), LAO HAC (31-12-10), nguyenxuan (08-01-15), Nhím con (30-12-10), phale (30-12-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.