NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Chuyển Ngữ
Nạp lại trang này Tiêu lạc dĩ quỳnh - 焦落以嬛

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 12-03-12, 01:46 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Tiêu lạc dĩ quỳnh - 焦落以嬛



Tiêu lạc dĩ quỳnh

Mă cước du nhiên tả ngạn thiên
Thủy đ́nh ẩm lệ sở hồi viên
Hữu sanh thảo thảo khai hoài xuất
B́nh nhật tâm tiêu lạc dĩ quỳnh

9.2010
Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp

焦落以嬛
馬腳踰然瀉岸天
水停飲淚所回園
友生討討開懷出
平日心焦落以嬛
9.2010
冬和阮志合

Tạm dịch:

Vó ngược như chạy về bên trái của ḍng sông trời ( ư đây là máu chảy về tim )
Những giọt lệ rơi đầy thành vũng trong lần trở về nơi xưa ( thương tiếc )

Vẫn là những đám cỏ xanh xuất hiện trước mặt
Trong một ngày buồn chợt thấy tâm hồn đau đớn
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
CM4Q (12-03-12), Nhím con (12-03-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:52 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.