NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Hoàng hôn tím - Thơ Trịnh Hùng Tiến và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-04-23, 07:10 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Hoàng hôn tím - Thơ Trịnh Hùng Tiến và bài họa

THƠ VƯỜN XUÂN MỜI HOẠ

Chào mừng hội viên mới Trịnh Hùng Tiến - CM 72
xin mời anh chị em Chi Hội Thơ ĐL Vườn Xuân hoạ bài HOÀNG HÔN TÍM.
Hoàng hôn ngày, hoàng hôn cuộc đời là đề tài luôn
có sức hút với mỗi con tim, hy vọng có nhiều bài hoạ hay.


HOÀNG HÔN TÍM

Những áng mây chiều lả lướt bay
Hoàng hôn tím lịm nắng qua ngày
Êm đềm bếp tỏa lừng hương quyện
Đủng đỉnh trâu về vọng mơ lay
Rộn sẻ nhao lời trong tổ ấm
Bừng trăng ló mặt dưới sao dày
Tươi màu cuộc sống muôn ḍng chảy
Thắm cảnh quê nhà thỏa mộng say.

Trịnh Hùng Tiến
Vinh, 03.03.23

Bài hoạ

1. HOÀNG HÔN TÍM

Nhạc khởi chim trời săi cánh bay
Vầng dương lặng lẽ ấp ôm ngày
Sương choàng cuối ngơ màu mây gợn
Huệ nép sau vườn nơn cỏ lay
Giữ cảnh hoa ngời khoe gợi thắm
Chờ hôm nắng mỏng rọi thêm dày
Hương rừng vẻ đẹp hoàng hôn tím
Lăng tử âm thầm chợt đắm say.

26/3/2023
Thanh Thống

2. BỨC TRANH QUÊ

Sông chiều vắng lặng lá vàng bay
Nắng nhạt nhoà mau vội hết ngày
Dưới bến đàn trâu vờn nước động
Bên đường lũ bướm ghẹo hồng lay
Nồng hương nguyệt quế khoe hoa mỏng
Rộn sắc hoàng lan điểm nụ dày
Bức ảnh đồng quê yên ả quá
Thanh b́nh quyến rũ khiến hồn say.

Thu Vân Dương
26/03/2023

3. HOÀNG HÔN TÍM

Trên đồng lá quyện sẻ vờn bay
Khói thoảng làng quê đă cạn ngày
Mép ruộng chồi non mơn mởn trỗ
Lưng đồi tổ ấm khẽ khàng lay
Mơ màng gió đẩy vành trăng khuyết
Kĩu kịt chiều buông mảng tối dày
Gặp giữa vườn xuân hừng khoái cảm
Dăm ṿ trích tửu khật khừ say.

Nhị Thập Tam Khôi 26/03/2023

4. HOÀNG HÔN

Tím lịm chân trời khói cuộn bay
Hoàng hôn ráng lửa nắng chan ngày
Chim về tổ ấm vui bầy gọi
Gió thoảng hương thầm nhẹ cánh lay
Dạo bước vầng dương nghiêng bóng cả
Vần xoay ánh nguyệt chuyển đêm dày
Sương tràn mạch sống tươi hoa cỏ
Tạo hoá muôn màu ngất ngưởng say.

NGỌC QUỲNH
26/3/2023

5. HOÀNG HÔN

Cánh nhạn vươn ḿnh mở cơi bay
Hoàng hôn nhuộm đỏ khép trang ngày
Mơ màng sóng chạy êm đềm vỗ
Khắc khoải mây trườn rộn ră lay
Nguyệt khẽ khàng trao hồn bến tỏ
Người yên ả đếm giọt sương dày
Trong làng tiếng trẻ vang rền giỡn
Thả khúc tâm t́nh giữa cội say.

Mạnh Kỷ TP Vinh. (26/3/23)

6. HOÀNG HÔN TÍM

Nghiêng chiều gió cuộn lá vàng bay
Tím lịm hoàng hôn khép lại ngày
Đỉnh núi chim về đàn nhạn vẫy
Lưng trời sáo thổi cánh diều lay
Nh́n trăng cợt gió thêu t́nh đậm
Ngắm liễu quàng sương xoă tóc dày
Lả lướt tay tiên hoà suối nhạc
Mơ màng diễm tuyệt cảnh nồng say.

Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 26/3/2023.

7. GIẤC NGỦ B̀NH AN

Khi trời lặng gió lá ngưng bay
Trọn kiếp nhân sinh những tháng ngày
Khí chất oai hùng dần cạn kiệt
Tinh thần quả cảm chẳng lung lay
Nào e ngại sợ mây giăng kín
Chớ bận tâm lo tuyết phủ dày
Bác ngủ b́nh an cười măn nguyện
Nghe làn sóng biển dỗ t́nh say.

Trần Bá Dũng 26/3/2023.

8. XUÂN MUỘN

Trễ nải xuân ch́m lộng tuyết bay
Cầu mong nắng gội dẫu đôi ngày
Vườn xinh đă vén đài hoa nở
Liễu rủ đang vời ngọn gió lay
Vẫn thích thêu ṿm cây quả ngọt
Hằng mơ dệt thảm luống rau dày
Vun mầm ủ mộng từng hôm sớm
Cũng đủ nhân miền hạnh phúc say

Berlin 27.3.23
Le Hoai Phương

9. VẦN THƠ HOÀNG HÔN

Kết chữ lưng chiều thả mộng bay
Vần thơ tím nhuộm toả hương ngày
Âm thầm chọn tứ men nồng quyện
Khắc khoải thêu vần nắng muộn lay
Muốn chọn hoa lừng khơi lửa ấm
Chờ gom nguyệt ửng trả ân dày
Tâm hồn rộng mở thêm bè bạn
Để áng xuân t́nh măi chuốc say!

Nguyên Xuân
27/3/2023


Bài đáp hoạ cám ơn các thầy cô và các quư thi hữu
đă nhiệt t́nh ủng hộ tôi trong ngày ra mắt.

10 HOÀNG HÔN TÍM 2

Nghiêng chiều gió trở nhạn luồn bay
Tím ửng hoàng hôn nhuộm sẫm ngày
Biển lặng con thuyền khe khẽ lướt
Sông hờn khóm sậy hững hờ lay
Chờ khi vạt nắng tàn tia mỏng
Hẹn buổi màn đêm duỗi bóng dày
Bỗng cả trời sao bừng xuất hiện
Trăng vàng óng ả dệt niềm say.

Trịnh Hùng Tiến
29.03.23

11. HOÀNG HÔN TÍM

Chân trời bảng lảng bóng mây bay
Phủ tím hoàng hôn khép trọn ngày
Cánh mỏi bầy khuyên về chốn ngụ
Canh ṛng ngọn gió động mành lay
Hoài rơi tiếng vạc bao chiều vắng
Măi nhớ t́nh cha những tháng dày
Vẳng khúc mười thương nơi phố thị
Trăng hoà chén rượu thả ḷng say.

31/3/2023
Hà Lam Thuỷ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-04-23)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:13 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.