NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Nhân duyên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-12-14, 11:44 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Nhân duyên

NHÂN DUYÊN

Thuyền hoa đă đón sáo theo chồng
Hợp mối duyên t́nh thắm nụ bông
Cảm mến người xưa lời cháy bỏng
Mừng nhen nắng mới lửa ươm nồng
Từng xe chỉ nguyện say h́nh bóng
Lại bỏ trăng thề rẽ núi sông
Có lẽ ông trời chia lối mộng
Thuyền hoa đă đón sáo theo chồng!

Nguyên Xuân
17/12/2014



Bài xướng

LÁ DIÊU BÔNG

Muốn hỏi nàng sao vội lấy chồng
ta vừa kiếm được lá diêu bông
ngàn đau rạn vỡ buồng tim trống
vạn xót đan xen lối mộng nồng
Năo nuột ân t́nh tan bọt sóng
Tơi bời kỷ niệm đắm ḍng sông
chiều xiêu dáng đổ hồn tê cóng
Muốn hỏi nàng sao vội lấy chồng

TQN
(Trần tuấn - Hà Nội)
16/12/2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post208308

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...A2n-duy%C3%AAn

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-12-14 lúc 06:36 PM
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.