NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Mạnh Trọng Kỷ 57
Nạp lại trang này Cảnh Thu Sang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-07-20, 11:15 AM
Mạnh Trọng Kỷ Mạnh Trọng Kỷ đang ẩn
CM Ngũ Thập Thất Gia
 
Tham gia ngày: May 2020
Bài gửi: 67
Thanks: 39
Thanked 210 Times in 43 Posts
Mặc định Cảnh Thu Sang

CẢNH THU SANG

Giữa cảnh làng quê lá rụng vàng
Thu về cúc nở gọi mùa sang
Sen cài khép lọng hồn êm ả
Cọ mở x̣e ô dáng khẽ khàng
Cách biệt bao lần tâm vẫn tỏ
Xa vời những thuở dạ c̣n đang...
Đời mê mải dệt trao t́nh nghĩa
Trở lại đường xưa luống ngỡ ngàng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 25-09-20, 03:39 PM
Mạnh Trọng Kỷ Mạnh Trọng Kỷ đang ẩn
CM Ngũ Thập Thất Gia
 
Tham gia ngày: May 2020
Bài gửi: 67
Thanks: 39
Thanked 210 Times in 43 Posts
Mặc định Kỷ Niệm Buồn

KỶ NIỆM BUỒN


Suốt cả thời gian vẫn nguyện cầu
Gom từng kỷ niệm đă hằn sâu
Đời như cánh nhạn mơ màng tủi
Bóng tựa làn mây ủ rũ sầu
Khắc khoải bao ngày tâm vẹn nghĩa
Âm thầm mỗi buổi ư đầy câu
Người ơi thuở ấy vương t́nh măi
Để những buồn thương dạ nát nhầu.

Mạnh Kỷ TP Vinh.
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 26-09-20, 06:12 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Kỷ Niệm Buồn

Quote:
Nguyên văn bởi Mạnh Trọng Kỷ Xem bài viết
KỶ NIỆM BUỒN


Suốt cả thời gian vẫn nguyện cầu
Gom từng kỷ niệm đă hằn sâu
Đời như cánh nhạn mơ màng tủi
Bóng tựa làn mây ủ rũ sầu
Khắc khoải bao ngày tâm vẹn nghĩa
Âm thầm mỗi buổi ư đầy câu
Người ơi thuở ấy vương t́nh măi
Để những buồn thương dạ nát nhầu.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


NHỦ

Gói lại thề xưa chỉ khẽ cầu
Vui buồn tất cả sẽ vùi sâu
Tình yêu vẫn níu tâm hoài khổ
Kỷ niệm còn lưu trí mãi sầu
Bởi nghĩ duyên thừa không trọn kiếp
Nên chờ nghĩa thắm được tròn câu
Thôi hờn phận mỏng đời oan trái
Hãy cứ an nhiên mộng chẳng nhầu

QN
26.09.2020
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:07 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.