NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Lời ru buồn cho Giá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 04-05-11, 02:11 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Lời ru buồn cho Giá

Lời ru buồn cho Giá

Giá ơi, xin giá đừng tăng
Để xe đắp chiếu, v́ xăng tốn tiền
Vợ tôi đi chợ phát điên
Bữa cơm băo giá triền miên muối vừng.

Giá ơi, xin giá đừng lên
Con tôi mắt cận học bên đèn dầu
Tiền lương nào có tăng đâu
Điện sao tăng giá, điên đầu giá ơi.

Giá ơi, xin giá đừng cao
Em tôi trọ học, thế nào giá ơi
Mới đang chập chững vào đời
Gặp ngay băo giá đầy vơi nỗi ḷng.

Giá ơi, xin giá đừng tăng
Giá nào có hiểu thấu chăng người nghèo
Giá tăng buồn cũng tăng theo
Niềm vui theo gió, bay vèo giá ơi.

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (04-05-11), CM4Q (04-05-11), hamy (23-08-11), kehotro (04-05-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.