Chủ đề
:
Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
#
5
27-10-10, 02:18 PM
Sa Thạch
Sơ Cấp
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lãng Đãng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
phale
[I][CENTER][COLOR="SeaGreen"]
Có thể
For H.
Mang đa đoan đi san lấp nỗi đau
Hành trang gói về, "lòng sầu thăm thẳm"
Thà đừng đi, để hợp chẳng được tan
Tặng đời nụ cười, tim minh đau đáu
Ta với bạn đều máu thịt người phàm
Chút hờn, thôi rồi! tri giao giữ mãi
Điệp khúc! Người đi - kẻ ở...chán phào!
Cụng ly, nuốt ực, cuốn trôi...cục giận...
kà kà kà...!
hu...hu...hu...
Signature:
Thạch _Sa lãng đãng
Làm xốn mắt người..
The Following 6 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
Bụi đường
(27-10-10),
CM4Q
(28-10-10),
LAO HAC
(31-10-10),
muoitieu_hn102
(27-10-10),
phale
(27-10-10),
Tường Thụy
(27-10-10)
Sa Thạch
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Sa Thạch
Tìm bài gửi bởi Sa Thạch