NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 27-10-10, 06:15 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định


Có thể

For H.

Có thể... cánh chim trời đã bay về phương khác
Vòm lá còn lưu mãi tiếng hót quen
Có thể... người đi không ngoảnh lại
Bút nghiên xưa vẫn đợi lặng bên đèn

Cây đứng lại dõi con đường hun hút
Vẫn mong người thương lối cũ về thăm
Duyên đã tận vẫn mong còn duyên khác
Người đi rồi chiếc bóng đợi đăm đăm...

"Thơ viết cho người" dở dang vừa khép
Cửa văn phòng, "lời từ biệt" đang treo
Lòng muốn khóc sợ lệ tràn ướt bạn
Chẳng bắc thang mà buồn ấy cứ trèo...

Âu có lẽ hợp tan không định được..
Có thể này..có thể nọ...biết đâu
Chút bình an gói làm quà gởi tiễn
Nghe xót tim ai muôn vạn nỗi sầu...

PL 27.10.10

Lần sửa cuối bởi phale; 27-10-10 lúc 09:24 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (28-10-10), Diệu Huyền (27-10-10), Lữ Khách (27-10-10), LAO HAC (27-10-10), MoonRiver (27-10-10), muoitieu_hn102 (27-10-10), nangnhat_chuaphai (27-10-10), phuongnhiaodai (27-10-10), Tường Thụy (27-10-10), Trung_DNai ! (27-10-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.