Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #35  
Cũ 10-07-11, 09:26 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định Ừ, chẳng còn yêu đâu

Đã chẳng còn yêu nhau
Hoa tím đã nhạt màu
Em về thay áo mới
Lại chờ một người sau

Đã chẳng còn yêu nhau
Loài mây trắng bạc đầu
Hững hờ trôi, ừ kệ
Cũng chẳng là nỗi đau

Đã chẳng còn yêu nhau
Thơ tình viết…cũ nhàu
Gom thành chồng…bỏ xó
ừ thì, có sao đâu….

Đã chẳng còn yêu nhau
Trăng đêm, múc một gàu
Vô tình em đánh đổ
Trăng vỡ òa, …nhói đau….

Sao chẳng còn yêu nhau?
Hạ ơi….trời tháng sáu
Sao bỗng dưng nức nở
Khóc hay là mưa ngâu?

Ừ nói có sao đâu….
Sao môi xinh mím chặt
Ơ kìa, sao nước mắt
Ừ, chẳng còn yêu đâu...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hahaha (10-07-11), hoatigon208410 (11-07-11), Nhím con (12-07-11), phale (10-07-11), Sa Thạch (11-07-11), tra sua (10-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (10-07-11)