NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 10-07-11, 09:26 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định Ừ, chẳng c̣n yêu đâu

Đă chẳng c̣n yêu nhau
Hoa tím đă nhạt màu
Em về thay áo mới
Lại chờ một người sau

Đă chẳng c̣n yêu nhau
Loài mây trắng bạc đầu
Hững hờ trôi, ừ kệ
Cũng chẳng là nỗi đau

Đă chẳng c̣n yêu nhau
Thơ t́nh viết…cũ nhàu
Gom thành chồng…bỏ xó
ừ th́, có sao đâu….

Đă chẳng c̣n yêu nhau
Trăng đêm, múc một gàu
Vô t́nh em đánh đổ
Trăng vỡ ̣a, …nhói đau….

Sao chẳng c̣n yêu nhau?
Hạ ơi….trời tháng sáu
Sao bỗng dưng nức nở
Khóc hay là mưa ngâu?

Ừ nói có sao đâu….
Sao môi xinh mím chặt
Ơ ḱa, sao nước mắt
Ừ, chẳng c̣n yêu đâu...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hahaha (10-07-11), hoatigon208410 (11-07-11), Nhím con (12-07-11), phale (10-07-11), Sa Thạch (11-07-11), tra sua (10-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (10-07-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.