Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương
Bảng luật hôm nay lại bị rơi
Thi nhân ngửa mặt muốn kêu trời
Bằng bằng trắc trắc xuân xuân lỏng
Trắc trắc bằng bằng hạ hạ lơi
Nguyệt nguyệt hoa hoa qua kiếp kiếp
Hoa hoa nguyệt nguyệt hết đờ́ đời
Tim hồng cháy măi thành than đỏ
Tro lạnh ngày mai một nắm vơi
HS hôm nay lại sai luật bằng trắc rồi, xem lại nha
|
Ui trời
Sư nương dậy sớm thế à
Ngày mới tốt lành, Sư nương nhé
Hansy toàn tới NV mới bắt đầu làm bài tập nên hơi sơ sót chút. Hihi (lại chống chế rồi).
Lỗi này quá cơ bản mà cũng sai (2, 6 cùng thanh), lạ thiệt!
Hansy sửa ngay đây.
Th́ thôi người nhé chớ sầu rơi
Duyên phận nên hư định bởi trời
Tô lại vành môi chờ hạ đến
Viền thêm khóe mắt đón xuân lơi
Góc ḷng măi ước vui cùng nguyệt
Cuối nẻo c̣n mơ tếu với đời
Nhớ giữ tim hồng luôn sóng sánh
Gió t́nh đượm ngát khó mà vơi
HANSY
C̣n bài này nghĩ măi không biết thay chữ nào, nát óc rồi mà chẳng t́m ra.
Sư nương nghĩ dùm Hansy đi (nhưng đừng dùng chữ "Khắc khảm" v́ chữ này Hansy chưa hề biết, mà âm điệu không hay. Hihi)
Có thể đổi cả cặp luôn cũng được, Sư nương ha.
T́nh hỡi trong ḷng vạn tiếng rơi
Chiều vương chút nắng cuối lưng trời
Cô liêu phủ kín thương ngày lạnh
Tâm sự đong đầy nhớ thuở lơi
Cứ ngỡ t́nh dài bên gối mộng
Nào hay nghĩa ngắn giữa neo đời
Người ơi về lại trong nhau nhé
Ước thỏa niềm mơ măi chẳng vơi
HANSY