Chủ đề: Phút bình yên
Xem bài viết riêng lẻ
  #288  
Cũ 10-12-12, 03:13 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Dẫu rằng tóc chẳng còn xanh
Cái hoa đã trót gieo cành biết sao
Duyên hội ngộ đức cù lao
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn
Làm chi lỡ một cung đờn
Chim quyên lẻ bạn hồn đơn võ vàng
Biết rằng đời sẽ sang trang
Bùa yêu lỡ ngậm khẽ khàng lệ rơi
Quán xưa chạnh nhớ đến người
Dã Tràng ấp mộng chung đôi trăng ngà
Đành rằng rồi sẽ chia xa
Duyên nông khó gặp nữa là tình sâu...


Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 10-12-12 lúc 09:19 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (11-12-12), Lan Hương (11-12-12), Nắng Xuân (10-02-13), Nhím con (13-12-12), phale (10-12-12), úm_bala (15-12-12)