NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #20  
Cũ 18-07-24, 09:18 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.799
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Không dưng


Ngồi tựa buổi chiều và rơi nước mắt
Người xa xăm thăm hỏi để mà chi
Em đă gói ḷng em muôn thuở cũ
Chạm-nhói ḷng thêm. Xa xót nhu ḿ…

Mưa ngoài cửa sợi dài đan sợi ngắn
Người lặng lẽ buồn ôm gối đan tay
Nghe run rẩy khung h́nh nào quá khứ
Ai lật voan che bày biện lại ngày

Người hẳn biết dưới tàn tro lửa ấm
Chực que diêm bùng lại nỗi riêng tư
Sau dành dỗ vẫn là đôi mắt ướt
Rơm rớm một hôm mây lạnh suơng mù

Em đă gột ḷng ḿnh vơi tạp niệm
Th́ thôi ai đừng nữa ghé chân sang
Cơn mộng cũ đă ngày xưa ở lại
Người chạm làm chi muôn nỗi lại tràn…
….
18/7/2024

Lần sửa cuối bởi phale; 19-07-24 lúc 01:22 PM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:22 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.