NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này CM4Q & Bạn Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #25  
Cũ 05-09-21, 11:27 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
traidat Những người muôn năm cũ...




Những người muôn năm năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ


Từ xa cách nọ đã bao mùa
Chốn cũ thơ nằm ngọn gió xua
Kẻ lạc chân trời mây mắt lẫn
Người xiêu góc biển sóng tim lùa
Nghiên không bút chấm đìu hiu nhỉ
Giấy chẳng câu đề lạnh lẽo chưa
Nguyệt các còn ai nương cửa đợi
Thềm rêu vách cỏ chỉ mưa đùa...

PL 4.9.2014


Lặng lẽ thời gian gió đổi mùa
Nghe từng lá đổ nghẹn ngào xua
Vương chiều hạt nắng niềm đau trỗi
Khắc dạ vần thơ nỗi nhớ lùa
Cảnh cũ ru tình ngao ngán vậy
Trăng vàng rọi bóng thẫn thờ chưa
Ai người cuối nẻo hoài thương tưởng
Chạnh tủi đời sao lắm giễu đùa

QN
04.09.2014


Hoài tưởng

Chợt ngoảnh nhìn nhau đã mấy mùa
Bùi ngùi kỷ niệm gió chờ xua
Bàng thay sắc áo thu thu ruổi
Phượng đổi màu khăn hạ hạ lùa
Lối đợi chân người cô quạnh quá
Thơ tìm nét bút tội tình chưa
Thương lần gặp gỡ rồi tan tác
Những trách trời kia thiệt khéo đùa

PL 5.9.2014
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (06-09-21), nguyenxuan (06-09-21), Nhím con (06-09-21), phale (06-09-21), Thành Phạm (06-09-21), Vũ Trường (07-09-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:26 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.