NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Yến Thanh
Nạp lại trang này T́nh Đời Lăng Tử

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-09-21, 03:38 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yến Thanh Xem bài viết
CẢM XÚC CHIỀU MƯA

Chiều mưa đếm hạt hạt mưa chiều
Cảm xúc phiêu bồng cảm xúc phiêu
Lượng đủ thơ này thơ đủ lượng
Liều dư thuốc nọ thuốc dư liều
Ngh́n câu hát đẹp ngh́n câu hát
Vạn tiếng tiêu sầu vạn tiếng tiêu
Tưởng mộng tàn phai phai mộng tưởng
Nhiều lưu luyến gợi luyến lưu nhiều.

YT 26.09.2021


Đu theo YT cho dzui thôi nha, chứ 4Q không khi nào viết kiểu này 🤣

PHIÊU

Chiều nghiêng bóng xơa xơa nghiêng chiều
Gió khẽ phiêu hồn gió khẽ phiêu
Gói mộng trao người trao mộng gói
Liều thân để ư để thân liều
Đôi bờ sóng bạc đôi bờ sóng
Một khúc tiêu trầm một khúc tiêu
Hợp có dần tan tan có hợp
Nhiều xa xót lại xót xa nhiều

QN
26.09.2021

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
phale (27-09-21), Thành Phạm (20-10-21), Yến Thanh (27-09-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.