NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Quán ven đường

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-07-10, 02:24 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi viet tam Xem bài viết
KHI BUỒN
Bài thơ của một người bạn tặng nè, vt cảm ơn bạn , ḷng vui vui buồn buồn v́ t́nh bạn thân thiết này.

Mỗi khi buồn em muốn gọi cho tôi
Để trút tủi, trút hờn vào câu nói
Anh sẻ chia mà nghe ḷng nhoi nhói
Em đang buồn, anh chẳng thiết làm chi

Mỗi khi buồn tôi lại hay nghĩ suy
Và thơ thẩn một ḿnh nơi quán vắng
Ly caphe sao mặn ṃi men đắng
Thấm vào ḷng nghe man mác buồn đưa

Anh đang buồn, anh gọi em có thưa
Hay ngúng nguẩy quay đi đồ đáng ghét
“Ôm lấy đi, san chi, người khác mệt”
Th́ thôi đành gói lại chút buồn riêng.

7/7/2010
Bài thơ hay lắm. Có được một người bạn như vầy cũng là vui rồi phải không VT...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
viet tam (07-07-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.