NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Vu Vơ Vớ Vẩn Vần Văn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #8  
Cũ 03-09-10, 08:33 PM
Avatar của Oi_Troi_oi
Oi_Troi_oi Oi_Troi_oi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 51
Thanks: 67
Thanked 240 Times in 49 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi NgạoThiên Xem bài viết

Chớ Trách

Nếu ḷng vẫn quyết chẳng cho cày
Chớ trách rằng ta sao cối chày
Ư tốt không nghe mà gạt bỏ
Lời hay chẳng thấu lại la rày
Tham lam nhắm mắt ngơ bè bạn
Kiệt sỉ xua tay lạnh mặt mày
Đến lúc bờ tung đồng ruộng lở
Xin đừng trách mắng Ngạo Thiên đây

Ngạo Thiên

Giữ Ruộng

Của ông mảnh ruộng để ông cày
Tốt đẽo cối c̣n xấu gọt chày
Ông có công khai ông cứ giữ
Bay không sức phá bay đừng rày
Chẳng cày cỏ ngập c̣n ra cỏ
Để đó cây trùm cũng được cây
Mất bấy tiền mua th́ phải dụng
Không th́ nó phí ruộng ông đây
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Oi_Troi_oi For This Useful Post:
NgạoThiên (04-09-10), Nhím con (04-09-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.