NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ
Nạp lại trang này Khởi động cuộc thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu"

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #29  
Cũ 14-09-10, 04:19 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


Thu đă đến...

Thu đă đến mà sao anh không đến ???
Để lá vàng trải nghẹn lối tim yêu
Thương t́nh ta như xác lá tiêu điều
Dật dờ măi trong ráng chiều quạnh quẽ

Thu đă đến ôm mối sầu cô lẻ
Ánh trăng vàng c̣n lặng lẽ trong mơ
Ôi mong manh hạnh phúc như sương mờ
C̣n bảng lảng như mây chờ nắng ấm

Thu đă đến mưa giông làm ướt đẫm
Phiến lá sầu lệ thấm cả hàng cây
Gối mộng rơi rớt cả ước mơ gầy
Cho nỗi nhớ vơi đầytrong tấc dạ

Thu đă đến và mang theo tất cả
Tiếng yêu thương trong bản ngă gọi mời
Nhân ảnh c̣n giữa tiềm thức chơi vơi
Khúc đêm vẫn nghẹn lời tim rạn vỡ...

Thu đă đến để ru cuộc t́nh lỡ
Lá vàng rơi đủ đắp mộ trăm năm
T́nh đi đi cho trái tim hóa dằm
Mai dù nhớ ... chớ thăm ...mà em tủi...

Thu đă về ...
xin Anh hăy đi đi...

QN
13/9/2010

@ Lá thu úa vàng đầu tiên đây....

Góp với HN và Cỏ
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (14-09-10), hoatigon208410 (06-11-10), Mỹ Duyên (14-09-10), moc lan (15-09-10), Nhím con (14-09-10), Oasis (14-09-10), phale (14-09-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.