NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ
Nạp lại trang này Khởi động cuộc thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu"

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-09-10, 01:10 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

SẮC THU.
Mùa thu có màu gì hả anh?
Ừ thì, mùa thu có màu xanh.
Mùa Thu còn có màu gì nữa?
Ừ thì, là màu của...em anh!

Mùa thu có màu gì hả em?
Hình như màu là rớt ngoài thềm.
Hình như màu nắng trên đồng nội
Hình như màu chiều tím êm đềm.

Mùa thu có màu của ngàn hoa
Có màu cánh cò phía đồng xa.
Sương chiều lơ lững đồi thông vắng
Một chút heo may lạc lối nhà.

Mùa thu có màu của dòng sông
Đỏ nặng phù sa ứ đầy lòng
Có màu vảy bạc đàn cá nhỏ.
Hàng dừa soi bóng dòng kênh nông.

Mùa thu mang màu của thời gian
Dầu hạ, dầu đông, thu cứ vàng
Sắc màu thu cứ còn quyến rũ.
Để từng con chữ mãi đa mang.
HNhu

Khởi động lâu ghê!
Sao còn chưa cho HNhu thi ạ.
Kẻo mà hết thu thì hứng cũng ... xong!
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Cá chuồn (14-09-10), CM4Q (14-09-10), hoatigon208410 (06-11-10), Huyzozo (14-09-10), Mỹ Duyên (14-09-10), Nhím con (14-09-10), phale (14-09-10)
  #2  
Cũ 14-09-10, 08:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết
SẮC THU.
Mùa thu có màu gì hả anh?
Ừ thì, mùa thu có màu xanh.
Mùa Thu còn có màu gì nữa?
Ừ thì, là màu của...em anh!

Mùa thu có màu gì hả em?
Hình như màu là rớt ngoài thềm.
Hình như màu nắng trên đồng nội
Hình như màu chiều tím êm đềm.

Mùa thu có màu của ngàn hoa
Có màu cánh cò phía đồng xa.
Sương chiều lơ lững đồi thông vắng
Một chút heo may lạc lối nhà.

Mùa thu có màu của dòng sông
Đỏ nặng phù sa ứ đầy lòng
Có màu vảy bạc đàn cá nhỏ.
Hàng dừa soi bóng dòng kênh nông.

Mùa thu mang màu của thời gian
Dầu hạ, dầu đông, thu cứ vàng
Sắc màu thu cứ còn quyến rũ.
Để từng con chữ mãi đa mang.
HNhu

Khởi động lâu ghê!
Sao còn chưa cho HNhu thi ạ.
Kẻo mà hết thu thì hứng cũng ... xong!
Hnhu đã góp phần làm cho cuộc thi chưa chạy đã nóng nè...
Cũng sắp sửa nhấn nút START rồi đó Hnhu ơi.
Đợi cuộc thi Vu Lan công bố kết quả xong là khui bom nè...
Cảm ơn Hnhu đã ủng hộ cuộc thi ngay từ những phút đầu tiên nha.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (14-09-10), hoatigon208410 (06-11-10), Mỹ Duyên (14-09-10), Oasis (14-09-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:08 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.