NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu"
Nạp lại trang này Bài dự thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu" - Thể loại Thơ tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-10-10, 09:16 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MTTD - 47

THÁNG MƯỜI HÀ NỘI VÀO THU.

Biết không em, đă Tháng Mười rồi đó.
Một ngh́n năm Hà Nội - Thăng Long.
Thủ đô khoác một trời áo đỏ.
Trái tim hồng - giữ triệu triệu ước mong.

Trời Hà Nội vào thu xanh trong.
Hương hoa sữa rộn ràng theo trẩy hội.
Sức sống mới trào dâng từ nguồn cội.
Những linh thiêng hồn sông núi oai hùng.

Yêu em, yêu Hà Nội, khối t́nh chung.
Thu dạo bước bên Loa Thành cổ kính.
Đêm Hồ Gươm lung linh ánh bạc.
Phía đằng đông ấm áp một vầng dương.
Rực rỡ hồng là Hà Nội yêu thương.
11/10/2010
The Following 13 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (11-10-10), CM4Q (11-10-10), hamy (12-10-10), hoatigon208410 (06-11-10), Huyzozo (12-10-10), LAO HAC (11-10-10), LonelyStar (11-10-10), Miên Miên (12-10-10), Nắng Xuân (16-10-10), nangnhat_chuaphai (12-10-10), phale (11-10-10), phuongnhiaodai (15-10-10), VỀ MIỀN TRUNG (22-10-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:20 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.