NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc sỏi đá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #14  
Cũ 15-12-10, 12:47 PM
Phieuvan_Thlangdu Phieuvan_Thlangdu đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 43
Thanks: 59
Thanked 170 Times in 42 Posts
Mặc định



Tôi

Tôi là tôi
Là một người bình thường
Rất bình thường
Không thể tạo được một ấn tượng
Cho riêng mình
Huống chi cho riêng ai !


Nhiều khi ,trước ban mai
tôi còn là một sự nhàm chán
Vu vơ , lan man
Hoang dại, ngang tàng
Nên ít có sự hỏi han
Mà tôi cũng đâu cần chi sự quan tâm ấy

Tôi là tôi
Chẳng có điều chi lớn để mà lo ,
để mà sợ , để mà sầu
Khoác trên mình lớp áo nâu
Và cứ như chiếc mặt nạ Hallowen
ẩn chiều sâu tâm thức...

Sonata




Tôi

Tôi chẳng là ai
Khi Người xa như vì sao
Long lanh… long lanh trên cao

Tôi chẳng là ai chốn này
Trong những ngập ngụa men say
Tôi chỉ là tôi
Kẻ lữ hành đơn độc...
Mùa xuân tôi về bên kia triền dốc
Để lại nơi này ngọn gió đông

Tôi chẳng là ai
Chỉ là tôi cõi hư không
Đêm dần loãng tôi gặp em trong đôi cánh hạc
Thẩn thờ, kinh ngạc… !!!
Nét thiên thần sau chiếc mặt nạ Halloween

Tôi chỉ là tôi
Kẻ lữ hành định mệnh
Nhặt hạt phong trần kiếp xưa

Phieuvan_Thlangdu
(Ngaysoida)

Lần sửa cuối bởi Phieuvan_Thlangdu; 15-12-10 lúc 12:53 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phieuvan_Thlangdu For This Useful Post:
Nhím con (15-12-10), phale (17-12-10), sonata (17-12-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:29 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.