NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-05-11, 01:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

For K.

Có những buổi chiều em nhớ K ơi...
Bàn tay đếm không tṛn năm tháng lạ
Sông rẽ nhánh... băo thành cơn hối hả
Sóng bơ phờ dạt bên đó bên tê

Như vầng trăng cô lẻ giữa sơn khê
Đêm ngược lối chỉ thênh thang gió gọi
Đă ngập thời gian, lạ cười, lạ nói
Có những buổi chiều em khóc trên thơ

Vỡ tan rồi, c̣n đâu nữa giấc mơ
Mảnh áo t́nh, vụng về bao mảnh chắp
Ta đă qua hạnh phúc nào tất bật
Vết xước dài vẽ lên trái tim nhau

Em nơi này, c̣n K ở nơi đâu?
Tay ngỡ chạm, dè đâu không với tới
Có những chiều ḷng như mưa vợi
Úp mặt vào ngăn kư ức buồn tênh...

Có những chiều ḷng chẳng nguôi quên...

PL 22.5.11

Lần sửa cuối bởi phale; 22-05-11 lúc 04:33 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (24-05-11), dongque77 (23-05-11), hoatigon208410 (23-05-11), kehotro (22-05-11), Mỹ Duyên (23-05-11), mimosa (22-05-11), minhlatiennu (24-05-11), Nhím con (24-05-11), Sa Thạch (22-05-11), Sao Hôm (23-05-11), Tường Thụy (23-05-11), Thu Phong (22-05-11), úm_bala (24-05-11), Vịt Anh (22-05-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:29 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.