NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 03-01-13, 02:44 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Xông đất- Chúc Tết

Anh muốn đến...
xông đất nhà em
Để mang lại những tâm t́nh tươi trẻ
Để cả năm nay tốt hơn những năm xưa em nhé!
Mong cho em có nụ cười và có cả yêu thương.

Anh muốn
gởi lời thơ vấn vương
Nhưng nắn nót hoài cứ lạc đường ngơ cụt
Chắc là vô duyên nên không đúng thời, đúng lúc
Thôi th́ đành...
thả con cóc nhỏ cho em.

Anh muốn nói
...và muốn viết nhiều thêm
Nhưng chắc là đă -
cạn từ, cạn ư!
Chắp tay cầu cho em bớt lo âu, suy nghĩ
Mong em trẻ trung hoài và hạnh phúc em nha...


PS: PL nha, dạo này thấy nàng không c̣n chau chuốt font và màu chữ của thơ nàng nữa. Có người phàn nàn đó. Đầu năm chúc tết xong rồi c̣n phải càu nhàu 1 chút mới toại ḷng.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
nguyenxuan (03-01-13), Nhím con (03-01-13), phale (03-01-13), Sa Thạch (03-01-13), tra sua (03-01-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.