NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-03-13, 03:52 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ một người không xa

Nỗi nhớ chen vào từng phút giây
Ḷng ta như thể đă hao gầy
Ngẩn ngơ ngó gió đi ngang cửa
Muốn níu theo về....nghe mắt cay

Ngày chớm phai rồi thương nhớ ơi
Lẻ loi mây trắng lụn bên trời
Thấy ḿnh cô quạnh ngh́n cô quạnh
Bao nỗi niềm nằm trên lá phơii

Xa xỉ thời gian, tơ nguyệt nhỉ?
Cho người bỗng nhớ kẻ không xa
Làm sao nói hết niềm mong đợi
Nhưng sóng trùng khơi, sóng hải hà

Anh đến chiều nay? Hay chẳng đến?
Tan tầm quanh lối vạn người dưng
Làm sao gói lại ḷng dâng ứ
Nỗi nhớ từng khi ứa rất thầm...

PL 11.3.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (16-03-13), Cá chuồn (15-03-13), hoabeodai (11-03-13), hoatigon208410 (11-03-13), kehotro (13-03-13), Lan Hương (11-03-13), mimosa (11-03-13), Nại Hà (12-03-13), nghangvu (15-03-13), Nhím con (12-03-13), Phidiep5 (11-03-13), tra sua (11-03-13), úm_bala (11-03-13), vntexuser (14-03-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:44 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.