NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 22-04-15, 01:33 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Trước biển

Đêm nhẹ nhàng buông ḿnh xuống với biển
Trăng hạ huyền soi tỏ phía bờ xa
Dắt tay em dạo bước dưới trăng ngà
Mùi hương tóc nhẹ nhàng bay trong gió

Đi bên em phân vân điều chưa tỏ
Môi ngập ngừng muốn hỏi một điều thôi
Giữa anh và…..nếu như em phải chọn
Sẽ là ai phải chôn chặt tim côi

Gần bên nhau mà dạ cứ rối bời
Ừ có lẽ
Em thuộc về ai khác
Anh tự trách trái tim ḿnh đi lạc
Để em buồn đứng giữa quăng đường đôi

Phút tiễn em
Anh tiễn cả tâm hồn
Để thương nhớ theo em về nơi khác
Anh giữ lại cho riêng ḿnh bản nhạc
“Anh nhớ em” nỗi nhớ rất thật thà

DAD/21-4


P/s: Thơ một người gởi cho một người. PL giữ giùm trong góc nhỏ này nhé. Chúc cho 2 người luôn là tri âm tri kỷ trong cuộc đời này
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-04-15), kehotro (22-04-15), nguyenxuan (26-04-15), Nhím con (23-04-15), tra sua (07-05-15), úm_bala (22-04-15)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.