NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-03-16, 08:50 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.799
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Mẹ-con đi siêu thị
Tặng con trai, con gái

Mẹ-con đi siêu thị
Lúc người ta đi chơi
Mà không mua gì lắm
Chỉ mì gói mà thôi...

Những kệ đầy chất ngất
Đủ gia vị sắc màu
Có loại con thích nhất
Có loại quên đã lâu...

Bỗng nghe lòng vương víu
Những loại xưa thuở nào
Thời thịt cơm xa xỉ
Mì gói là ngôi sao...

Con lựa mì chăm chú
Mẹ cầm cháo tần ngần
Hẳn là con cũng nhớ
Một khung trời bâng khuâng

Đi một vòng siêu thị
Kỷ niệm về đan tim
Giữa mênh mông siêu thị
Tuổi thơ mẹ - con tìm...

Thời gian nhanh con hở
Thoáng qua thềm như bay
Bao nhiêu mùa siêu thị
Con lớn khôn từng này

Mai con về bên đó
Mì gói này mang theo
Chắc nhớ nhiều siêu thị
Với vòng xe mẹ đèo...

PL 9.3.2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (12-03-16), Huyền Minh (10-03-16), nguyenxuan (06-04-16)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:19 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.