NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 24-11-16, 08:18 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Có thể

Có thể giữa bộn bề cuộc sống
Bờ nhớ quên đôi khi lẫn hình hài
Em hiểu những điều anh muốn nói
Có những nỗi niềm khó định đúng –sai

Có thể… có những khoảng cách khiến mình không đi tới
Người nơi này vẫn luôn nhớ nơi kia
Tao ngộ tương phùng dễ đâu định mệnh
Thì nghĩa tri nhân phút ấy đã đề

Người đã biết… đến nghìn sau còn biết
Thơ đã từng… mai nữa vẫn như nguyên
Em hiểu đằng sau thinh lặng
Là những bâng khuâng lặng lẽ rất hiền

Đời không dài để so đo mất được
Tình thân kia giông gió vẫn là
Dưới chân mình tháng năm trôi lướt thướt
Có những điều đâu phải dễ nói ra…

PL 17.10.2016

Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 01:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (26-11-16), vntexuser (22-01-17)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:06 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.