NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-11-18, 11:51 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Này cơn mưa nhỏ

Này cơn mưa nhỏ
Thập tḥ hiên sang
Ghé t́m ai đó
Xếp tên thành hàng

Lời mưa quen lạ
T́m ai ngập ngừng
Lật từng phiến lá
Mắt tṛn bâng khuâng

Em ngồi đọc sách
Vần thơ chợt t́m
Hạt rơi nhè nhẹ
Rơi nằm du miên

Mưa mềm tóc rối
Mưa thầm vai xương
Này cơn mưa nhỏ
T́m ai muôn đường

Gập trang sách lại
Nh́n mưa bời bời
Nỗi ḷng bất chợt
Theo về nghiêng rơi...

PL 29.11.2018
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
nguyenxuan (03-12-18)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.