NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 12-04-21, 12:18 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định


Trầm cảm

Cơn trầm cảm ấp ứ
Cớ gì vậy ta ơi
Lặng yên trong cõi lặng
Biếng luôn nụ thường cười

Bàn hồ sơ đống đống
Mail chật hộp chen nhau
Việc vàng không muốn rớ
Thể như ta đang sầu...

Chợt thèm buông bỏ mặc
Đem mình trốn nơi nao
Chợt cuồng cơn tránh phố
Giấu mặt phương trời nào
...
Muốn gối đầu lên cỏ
Nằm nghe lá rụng thầm
Trần gian thành bé nhỏ
Với quanh mình thinh câm...

PL 12.4.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 12-04-21 lúc 12:29 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (01-05-21), Cá chuồn (13-04-21), CM4Q (13-04-21), Lệ Tình (02-08-21), Thành Phạm (12-04-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.