NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-08-21, 10:15 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mùa ngâu

Mùa ngâu Sài G̣n vẫn thế hay mưa
Cơn mưa cũ hay là cơn mưa mới
Vẫn sợi giăng giăng vẫn hạt vời vợi
Vẫn đổ dầm dề khi tối khi mai

Người tựa bên thềm nghe hạt va vai
Tư lự nh́n mưa nghĩ ǵ không rơ
Đă bấy mùa ngâu gót nào xa phố
Mỗi lúc mưa về dâng nhớ dâng thuơng

Kỷ niệm tro tàn vẫn sót tơ vuơng ?
Hay nợ nần nào riêng em ǵn giữ
Tuổi tác chồng lên thời gian vần vụ
Chạm bóng mưa t́m quay quắt như nguyên

Ai đă muôn trùng hoa nguyệt xông xênh
Can cớ ǵ em vẫn muôn hoài cảm
Mưa tạt vào ḷng nỗi sầu lay chạm
Vô thức một người da diết người xa

Em nhớ vô cùng anh của hôm qua…

PL 18.8.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 19-08-21 lúc 05:27 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (19-08-21), CM4Q (19-08-21), Nhím con (24-08-21), Thành Phạm (20-08-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.