NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-05-10, 10:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.820 Times in 21.717 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tazang Xem bài viết
Tạc-Zang Chúc mừng Sinh Nhật Phalê nhé..
Bây giờ Tazang có thêm một nhiệm vụ "Người Vận Chuyển" gửỉ tới Phalê món quà của một người.....

Sinh Nhật 17 ....07...
(Tặng bạn)

Từng cành hồng tím ta se lại
Gói trọn thân t́nh ta gởi trao
Sinh nhật bạn chẳng biết chúc sao
Tấm ḷng trân trọng ..vẫn hôm nào

Hôm nay sinh nhật bạn vui nhé
Thêm tuổi ..thêm tươi những tháng ngày
Nỗi buồn gói lại thả gió lay
Nụ cười thắm măi ....đó và đây ...

(... B́nh hoa hông tím tối nhân giờ người bạn đang mần chưa xong )
PL cảm ơn lời chúc sinh nhật của TZ dành cho PL nhé, và cảm ơn TZ đă chuyển giùm quà của người bạn đến cho PL.
PL cũng nhờ TZ chuyển giùm lời cảm ơn của PL đến bạn ấy nhé!

Cành hồng bạn gởi dẫu đương se
Đă rạng t́nh thân của bạn bè
Tay nhận quà trao giây phút lặng
Cung đàn tri kỷ lắng tai nghe

Nhủ ḷng gói lại chuyện hôm qua
Bóng bạn dù đi khuất ngơ nhà
Đă kết t́nh thân đâu dễ găy
Ḷng ḿnh sẽ hiểu cuối phong ba...

PL 15.7.09
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.