NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-08-10, 03:07 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
T́nh yêu ai chẳng ước
Phận duyên ấy cứ chờ
Hỏi ông tơ bà nguyệt
Cười trừ bảo cứ mơ
.................

Trời bây giờ gió đă chuyển sang thu
Nhưng xanh ngắt ôi Sài G̣n chửa gặp
Chỉ có xám giăng giăng tầng thâm thấp
Hạt nào rơi khe khẽ rớt vào ḷng

Hạt mưa này ai hỏi lẽ đục trong
Mưa sa băi cũng hợp ḍng đến biển
Chỉ khác nhau con đường đi nghịch biến
Những trở trăn như bước lạc cuộc đời

Tự bao giờ ta vẫn hỏi ta ơi
Cho và nhận biết ai cho ai nhận
Hay chỉ là thoáng vui buồn bất tận
Đan xen như mưa nắng của ngày qua

Tự bao giờ ta vẫn tự vấn ta
Người ta gặp liệu có là người ấy
Nhưng thời gian nến cũng dần tan chảy
Ngọn lửa chập chờn phụt tắt một niềm tin
PL cảm ơn những lời nhắn nhủ của huynh nhé!

Bốn mùa miên viễn về đâu nhỉ?
Những cánh buồm giong hỏi biển khơi
Biển im lặng giữa ngàn cơn sóng
Chẳng nói giùm ta dẫu một lời...

Nếu mà hỏi cho tận cùng mọi sự hiện hữu trên đời này th́ sẽ không có câu trả lời nào hết huynh nhỉ?
Chúc huynh cuối tuần vui nha...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (29-08-10), Huyzozo (30-08-10), kehotro (29-08-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.