NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ viết về Mùa Vu Lan
Nạp lại trang này Thơ dự thi Mùa Vu Lan

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #21  
Cũ 06-09-10, 08:18 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

VLTD-20

Vu Lan nhớ mẹ



Vu Lan này nhớ mẹ lắm mẹ ơi
Đóa hồng kia con ngỡ ngàng chọn lựa
Trắng một màu ... trong tim ngàn vết cứa
Xa mẹ rồi _ con trằn trọc năm canh.

Vu Lan này mùa báo hiếu qua nhanh
Nén hương trầm c̣n luyến lưu chân trẻ
Nhớ ngày xưa lúc thưở c̣n bên mẹ
Tóc chởm đầu ... con ríu rít đùa chơi.

Vu Lan này ... nước mắt con lại rơi
Từng giọt mặn cay chan vào cuộc sống
Giông tố xoay quanh ... thăng trầm rát bổng
Lối con về lạnh lẽo ... trắng màu tang.

Vu Lan này ... xin đếm ngược thời gian
Để con măi c̣n mẹ yêu dạy dỗ
Để cho con được nói lời thổ lộ
Thương mẹ nhiều ... sao ấp úng ... lệ đau.

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 07-09-10 lúc 11:33 AM
The Following 11 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (06-09-10), CM4Q (06-09-10), hamy (09-09-10), hoatigon208410 (08-11-10), Huyzozo (06-09-10), LAO HAC (06-09-10), Mỹ Duyên (11-09-10), Nắng Xuân (09-09-10), Như Diệu Linh (07-09-10), Nhím con (06-09-10), phale (06-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.