NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ
Nạp lại trang này Khởi động cuộc thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu"

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #19  
Cũ 11-09-10, 10:01 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

TRĂNG.

Tṛn như bánh tráng
Sáng như đèn xe
Mỏng như lá tre
Đi nhanh hơn gió.

Mới vừa ở đó
Đă trốn đi đâu
T́m suốt đêm thâu
Th́ ra mây lấn.

Trung thu trăng sáng
Thấy rỏ chị Hằng
Gót ngọc băng băng
T́m thăm chú Cuội.

Gốc đa đại cội
Tuổi đă ngh́n năm
Dáng vẻ trầm ngâm
Ngắm người cơi thế.

Bé ơi là bé
Trăng sáng lắm rồi
Sắm sửa đi thôi
Dung dăng dung dẻ.

Dung dăng dung dẻ
Theo bé chơi trăng
Sắm vai chị Hằng
Đi t́m chú Cuội. (H́. )

H́ hà h́ hụi
Thổi tắt đèn cầy.
Mời trăng xuống đây
Ḿnh cùng cắt bánh.
( 14/9/08 _ Trung Thu. )

Lại một lần trungthu nữa. Năm nay...hổng có lồng đèn.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Cá chuồn (14-09-10), CM4Q (11-09-10), hoatigon208410 (06-11-10), Huyzozo (14-09-10), Mỹ Duyên (14-09-10), Nhím con (12-09-10), phale (11-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.