NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-05-10, 03:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Klosen Xem bài viết
Nếu như cô ở ngoài này
Em mời 1 chén rượu cay men nồng
Uống rồi mà vẫn chưa say
Tại sao em lại thế này
Mang buồn nhuốm hết góc này của cô
Ḷng em sóng nổi nhấp nhô
Băo ḷng sắp nổi ơi cô em buồn
Đem buồn nhúng chén rượu cay
Chắc cũng vơi được buồn này hỡi Sen
Sao thành hai kẻ không quen
Để cho buồn ấy đổ chen vào ḷng
Thôi th́ có có không không
Buông tay để thấy buồn không là ǵ...

p/s:
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.