NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 16-09-10, 10:04 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 Xem bài viết


Từ khi ...
Mưa bão ngập hồn
Đèn đêm vàng vọt chập chờn phố xa
Sương rơi lạnh cánh Hồng trà
Nâng ly rượu chát...xót xa đóa Quỳnh

Từ khi...
Hờ hững môi xinh
Ngu ngơ mắt ngọc...dõi tình đi hoang
Bụi che mất dấu địa đàng
Tím mây nhung nhớ...miên mang cô sầu....


-gửi tác giả PL : đọc bài thơ của bạn hay quá, mạo muội viết nối vài câu vụng

Welcome MT đến với diễn đàn NV và ghé thăm góc nhỏ này của PL nha.
2 đoạn nối thêm của bạn khiến bài thơ của PL thêm sắc màu. Cảm ơn bạn nhé.
Thơ bạn rất mượt, hẳn bạn cũng là một cây bút thường sáng tác. Mong được đọc thêm nhiều sáng tác của bạn.

Từ khi...
nắng cũ bạc màu
Đêm đêm sương lạnh cô lầu giăng giăng
Đến đi mòn mỏi mùa trăng
Khi ngồi tựa cửa, khi nằm co ro

Từ khi...
nguội vết tàn tro
Trái tim khép lại những so đo tình
Ừ thôi vui với một mình
Cũng may còn có thơ tìm những khi...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (16-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:59 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.