NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-05-10, 04:12 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Mông lung đời người

Bóng ḿnh nghiêng một phía
Một phía nỗi buồn giăng
Đời đă qua một nửa
Một nửa c̣n băn khoăn
.................................

Mai ta về cơi hết
Vần thơ có để tang?
Chữ hóa thành nến thắp
Cháy bên mộ hai hàng?

PL 17.8.09
Soi Bóng !

Soi bóng ḿnh gội rửa
Những buồn vui cuộc đời
Tôi - bạn đời đă nửa
Mỗi người hoài chơ vơ

Soi bóng nhặt vụn vỡ
Để hàn gắn cơi ḷng
Bạn - cánh chim bạt gió
Ta - nh́n đời hư không

Soi ḿnh nghiêng t́m bóng
Nh́n vào đó nụ cười
Biết thời gian chong chóng
Ngoảnh lại - hết kiếp người

Soi ḿnh t́m bóng bạn
Cùng hoà vui dăm câu
Tránh góc đời bể cạn
Đưa tay nhốt lệ sầu ..
TAT.19.08.09


p/s : Vậy là post bài thứ 3 rồi nha...có 5p thành thơ con cóc ráng chịu nha phải trả cả vốn lẫn lăi cơ ...
Pó chiếu PL ....:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoma n:
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.