NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Đi ngang dốc

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 09-10-10, 06:26 PM
longpticc longpticc đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 24
Thanks: 0
Thanked 61 Times in 22 Posts
Mặc định Một ánh mắt ở Hà Giang

Sông Lô
Những mảnh chiều hờ hững ra đi,
Bỏ lại núi rừng tấm chăn trầm mặc.
Sông lô bao giờ hết đục....?
Cho ta gạn lấy đôi mắt trong..

Trăng buông dưới cầu Yên Biên...
Lặn ngụp t́m trái tim... tan vỡ...
Tháng năm trôi về dâu bể...
Mỏi ṃn chờ ... mùa nước trong.../.

Một ngày xuôi về cuối sông..,
người thấy ḷng ḿnh bươn trải
dẫu cố quên áng chiều tím tái...,
Sông Lô biết bao giờ trong...?
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to longpticc For This Useful Post:
Cá chuồn (20-10-10), CM4Q (09-10-10), Mỹ Duyên (20-10-10), Miên Miên (09-10-10), Nguyễn Thủy (21-10-10), Nhím con (09-10-10), phale (10-10-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:06 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.