NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-10, 12:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thuc sinh Xem bài viết
Ta mỗi ngày đón niềm vui trong nắng
Giữa nhân gian nào có vắng đau thương
Hăy nh́n xem, rạng rỡ một con đường
Đầy xanh mát, người đă nhường ta bước

"Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương"
Sẽ quên mau những vớ vỉn tai ương
Ḷng tâm niệm" b́nh thường là hạnh phúc"

Cảm ơn TS xông đất nhà mới PL nha.

"Mỗi ngày ta chọn một niềm vui"
Dẫu niềm vui phải t́m từ khổ nhọc
Giữa sa mạc vẫn muôn loài cây mọc
Th́ ḷng ḿnh sao chẳng trổ mầm xanh?
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:14 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.