NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Tệ xá Đức Trung

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #8  
Cũ 25-11-10, 02:03 PM
Trung_DNai ! Trung_DNai ! đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 11
Thanks: 89
Thanked 37 Times in 10 Posts
Mặc định Vô t́nh

VÔ T̀NH
Anh sợ những chiều đường về không có em
Phố đông người quá...
Lấp lánh những ánh đèn, chân vội vă...
Nghe ḷng đau nhói lạ,
Tim chợt loạn nhịp khi thấy bước ai qua.
...Xa nhau rồi có buồn lắm không em,
Có khóc khi mưa về qua gác tối?!!
Ḷng se sắt đau
Con gió lạ chợt thổi
Mang đi bao kỉ niệm giấu
Trong em
Trong anh...
Chỉ trách sao t́nh ḿnh quá mong manh
Phố đông người sao chỉ ḿnh anh bước.
Lỡ mai này giữa ḍng đời xuôi ngược,
Gặp lại nhau...
Em có vô t́nh nhớ tới anh không?
Và anh sợ...
Những chiều chuyển ḿnh trời trở đông,
Cơn gió trướng thổi trái tim anh giữa hoang tàn giá lạnh
Phố vẫn thế,
Hoang sơ

Xa lạ.
Chẳng thể nào ta t́m thấy được nhau..
Ḍng đơi vô t́nh cứ thế măi qua mau,
Mang kỷ niệm trôi về miền cát trắng
Dấu chân xưa c̣n in hằn trong hoang vắng,
Chợt sóng vô t́nh xóa hết bước ai qua...

ĐT
__________________
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Trung_DNai ! For This Useful Post:
Lữ Khách (25-11-10), Nhím con (25-11-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.