NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này "Mộng gối êm du "của Nuyễn Trí Hiếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #14  
Cũ 07-01-11, 08:20 PM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định

11, Lá rụng, lá rơi

-2008-
Lá rụng lá rơi
Cuộc đời tả tơi
Theo mưa và gió
Đời là chiếc lá
Rụng ngày cuối mùa
Tuổi không thể mua
Bằng tiền và bạc
Cuộc đời không sạc
Như một tua bin.

Lá rụng lá rơi
Không thể ĺa cành
Một chiếc lá xanh
Giờ vàng ngă gió
Một màu máu đỏ
Giữa chiều mùa thu.

Lá ơi! Xanh chứ?...
Lá ơi! Rụng chưa?...
Lá vàng, lá đỏ
Ngă gió chơi vơi
Lá đă tả tơi
Theo mưa và gió
Lá cũng chịu khó
Suốt cả cuộc đời.

Lá rơi, lá rơi...
Chiếc lá tả tơi
Gợn vàng bóng lá
Xào xạc, xơ xác.

Chiếc lá vàng rơi
Trên đầu nhè nhẹ
Và rơi thật khẽ
Như níu kéo ḿnh.

Có chiếc lá rơi
Mỉm cười trước gió
Có chiếc lá rơi
Đau khổ tột cùng
Có chiếc lá rơi
Ngàn cây khinh bỉ
Có chiếc lá rơi
Chưa hết cuộc đời...

Rơi trên mặt đất
Rơi dưới đất khô
Rơi trong băo tố
Rơi lạc mất ḍng...

Lá rơi ta mất
Lá xanh ta c̣n
Lá non ta trẻ
Lá về mùa thu
Th́ ta lạnh lẽo
Lá vàng lá đỏ
Ngă gió theo mùa
Vàng ơi! Vàng rơi...
Vàng đă tả tơi
Bay theo luồng gió.
Sửa/Xóa bài viết
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hieua For This Useful Post:
Ngô Nguyễn (11-01-11), Nhím con (08-01-11), phale (07-01-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.