NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-05-10, 12:43 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phuongnhiaodai Xem bài viết
Ngày xưa hai đứa chỉ mong
Xếp con thuyền giấy ruổi rong bồng bềnh

Nào ngờ kẻ nhớ người quên
Câu thơ ở lại biết đền ai đây

Trời c̣n gởi gió cho mây
Trăng chưa kịp gởi... t́nh lây lất t́nh!

phuongnhiaodai
Thuyền xưa c̣n quấn lục b́nh
Ḍng sông chia nhánh ta-ḿnh xa xăm

Một thời gieo mộng lên trăng
Rồi dan díu măi đêm rằm mộng du

Trách người đem giấu mùa thu
Lẻ loi chiếc lá trong mù sương bay

PL
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.