NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-05-10, 01:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Valentine không anh

Anh đến giữa hai mùa Valentine
Cũng có nghĩa hai mùa em cô độc
Đêm thắp nến một ḿnh và khóc
Sô-cô-la bóc dở chảy ra bàn

Nửa cốc vang tự rót... muộn màng
Thương nửa cốc ... bơ vơ... Đợi. Nhạt...
Bản t́nh ca, giọng trầm ai hát
Chảy vào ḷng con suối ưu tư

Anh đến hay là ...cánh gió phiêu du
Rung sợi tơ ḷng một lần... đi măi
Valentine về... người không trở lại
Đành hát riêng ḿnh một khúc cô liêu...

PL 11.2.10
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:22 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.