Cô ơi bài ń nhức nhối tâm trạng quá! Nó đau đáu làm sao??
Khi người không yêu ta
cứ chơi tṛ cút bắp,,
Đến dịu dàng, vụt biến tản băng trôi
Ta ngơ ngác như trẻ vừa lănh phạt
Chẳng biết v́ sao bỗng chốc đơn côi
Khi người không yêu ta
nên coi thường tất cả..
Mọi chuyện ta làm người phủi nhẹ tênh
Chẳng lo bỏ mặc như từng xa lạ
Kệ cho cuộc t́nh dần đến chông_chênh
22.05.11
Bài thơ ḿnh nhức nhối
Bài thơ người buồn hơn
Cơn băo nào phía đó
Mà xô người chơn vơn...
The Following 11 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: