NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-06-11, 03:36 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bỗng dưng

Thức giữa canh tàn lặng lẽ nhớ anh
Ôi nỗi nhớ chỉ một ḿnh em biết
(Người như cỏ lặng thầm xanh miết
Kẻ mộng bầu trời... ngước măi lên cao)

Ḷng như ngọn đèn thắp măi gần hao
Giọt sáp cuối trước khi tàn nấn ná
Nhớ cũng biết buồn khi chờ mong rời ră
Anh - cánh chuồn của người khác...toan thôi...

Đă có lần, lời anh bỏng như vôi
(Giờ vẫn bỏng mỗi lần em đọc lại)
T́nh xa xỉ, em t́m đâu được ngải
Để ngậm chờ... (dù không biết bao lâu)

Bỗng dưng buồn, bỗng dưng nhớ không đâu
Luồn song vắng ngậm ngùi cơn gió tối
Sóng trong ḷng mộng hoài cơn băo nổi...
Chỉ sợ ḿnh vụn vỡ chẳng ai hay...

Hư ảo rượu t́nh chưa nhấm cũng say

PL 21.6.11

Lần sửa cuối bởi phale; 21-06-11 lúc 03:44 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (21-06-11), CM4Q (21-06-11), hoatigon208410 (22-06-11), kehotro (21-06-11), LAO HAC (22-06-11), mimosa (21-06-11), MoonRiver (22-06-11), Nhím con (22-06-11), Sao Hôm (21-06-11), tra sua (21-06-11), úm_bala (21-06-11), Cheal (21-06-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.