NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-03-12, 04:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không phải thu sao lá vàng đến vậy

Không phải thu sao lá vàng đến vậy
Rụng quanh thềm nghiêng dáng vẻ bâng khuâng
Chuông tan tầm chưa điểm bỗng chồn chân
Thèm như gió lang thang hoài muôn nẻo

Không phải thu sao mây choàng vắt vẻo
Vạt nắng mờ thu măi bóng vào cây
Việc đang chờ bàn phím chợt ngưng tay
Ḷng như thể cơn sóng nào đến vỗ

Ơ hay ta có nhiều khi thật ngộ
Bỗng dưng buồn, bỗng dưng nhớ không đâu
Bỗng dưng hồn như đă ngủ bao lâu
Ngơ ngác dậy nh́n quanh ḿnh “Thu hở?”

Trái tim nguyên hay trái tim đă vỡ
Thấp thoáng người đâu đó giữa trần gian
Bỗng thấy ḷng muôn niềm nỗi hoang mang
Ngồi cúi mặt trên vần thơ nhỏ lệ…

PL 9.3.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (11-03-12), CM4Q (09-03-12), Giọt Mưa (09-03-12), hoabeodai (09-03-12), hoatigon208410 (10-03-12), luuhangiang (11-03-12), mimosa (11-03-12), Nhím con (11-03-12), Oasis (09-03-12), Sa Thạch (14-03-12), Thu Phong (09-03-12), tra sua (13-03-12), úm_bala (14-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.