NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Góc thơ Bảo Minh Trang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 31-10-12, 07:59 PM
Bảo Minh Trang Bảo Minh Trang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 144
Thanks: 355
Thanked 767 Times in 144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Có kẻ hồ nghi muốn hỏi trời
Ao này nước đọng chẳng người khơi
Đầm sen tủi phận bèo rêu lấp
Suối ngọc buồn t́nh khỉ vượn chơi
Biển cả mong về cho khuất mắt
Non xanh muốn lánh để quên đời
Sông đầy rác rưởi sông đang chết
Đảo lộn luân thường nước mắt vơi



Thói đời

Hồ vi” * lắm kẻ mộng che trời
Ao ước điên cuồng vượt sóng khơi
Để tủi đầm ḿnh chua chát dạo
Rồi sầu ngập suối lững lờ chơi
Biển thề thuở ấy buồn giăng dạ
Non hẹn giờ đây hận bủa đời
Biền biệt sông Thương hờn xót kiếp
Nhân t́nh đảo ngược lệ đầy vơi.

BMT

31-10-2012

* Hồ vi 胡為 âm Hán Việt có nghĩa là “làm càn”

Cám ơn bạn Lan Hương ghé thăm!





Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 28-03-13 lúc 08:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Bảo Minh Trang For This Useful Post:
Lan Hương (01-11-12), Nắng Xuân (01-11-12), Nhím con (02-11-12), phale (02-11-12), Phidiep5 (31-10-12), tra sua (14-02-13), VỀ MIỀN TRUNG (06-03-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.